vui chưa đến

gió dậy
đêm dài kích thước
bờ vũ trụ mênh mông
như chợt thức một đường vui trăn trở
trông coi năm tháng
xuân già rụng héo
vò vọ mắt thế gian
hồn xưa lạc giữa trăng hế kỷ
vui chưa hết
dòng nhựa tràn mạch thở
khao khát những vòng tay
uống cho cạn lòng say xuân ý
chơi trăng
hồn trở lại ban sơ
đâu rồi chùm thương ý nụ
trông coi bầu trời
trong trẻo khắc thời gian
hoa giữa nắng với mùi hương thanh thảo
gặp nhau buổi chiều
âm dương chờ đợi
bốn mùa mở cửa xuân tươi
khao khát lên cao tình lúng liếng
thiên thai vào mộng
nhạc hồng thả nhịp cầu
câu hát đầu đời dang dở
sóng hoàn vũ
thuyền vỡ đôi










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét