ngậm ngùi rong ruổi

bóng chiều
nguyên sơ mộng tỉnh
những nhịp bước thênh thang
những âm vang giữa đời câm lặng
gió rủ
hoa tàn phảng phất
cơn mưa dột mắt đá mỏi mòn
những nỗi buồn chiêm bao ghì chặt
liên miên dòng ngơ ngác
bốn bề bóng tối lạnh giăng
ngón vô ngần thêu nhành trăng ngọc
bất tận
sầu hoang vu vĩnh viễn
những mối tình dở dang
cô thôn hay phố thị
gió mỏng hay mưa thưa
nhớ thương vẫn ngậm ngùi rong ruổi
chiều man dại
hoàng hôn hờ hững
chân vênh bến thị thành
trăng lên đắm con thuyền mộng
người ngoảnh lại thời gian say khướt
hồn hoang
phấn hương kỳ dị
gió quẩn bước đi
phiền muộn thiên hà
hẫng hụt


'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét