vầng trăng đến muộn

nắng lên
mây thêm cánh
mặt đất nở nang
thuyền neo bờ vắng
hương say chưa đến mưa vừa tạnh
dấu chân khai cỏ dính thời gian
bất chợt cầu vồng bảy sắc
rưng rưng chao chát hư vô
nắng óng ả thanh tao chiều hoa sữa
mây thiếu nữ gió thiên thai lồng lộng
mặc thời gian lỡ kịp chuyến tàu
mối duyên tơ  vẫn phô bày chuyện cũ
cặm cụi niềm vui
những nhớ thương vẫn mềm như khói
đi ngang qua phố
phượng ửng vành môi
trái tim yêu càng thêm chật chội
quỳ lạy
vầng trăng đến muộn
hơi thở trong gió rét đêm sương
một cõi đêm trường không dấu tích
vu đời hay là bi kịch
ngắt một nhánh hoa ngâu
ôm khối sầu vạn kiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét