mộng còn ân ái

người say
dòng đời trôi mấy ngả
bỗng hồi sinh mộng ngày xưa
trăng xõa tóc
gặp lại nhau
mê mải ánh trăng rằm
đêm tỉnh thức từng chùm mưa ân ái
dào dạt
những hương trầm tỏa ra

điệu bài hát bàn chân dấu cát
xoay trời lộn ngửa
bụi thời gian nhạt nhòa
sắc tài xứng đôi
đêm bóng nguyệt hứng đầy khao khát
nụ hé
hào quang rực rỡ
hồ nghiêng cặp má đào tươi
văng vẳng tiếng tơ tằm kỷ niệm
khóe thu xanh
gió bốn phương vương vấn
trầm bổng sóng đùa vụn vặt
ngả nghiêng con thuyền
gió lùa trận mạc
hồn tươi xinh





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét