người lội qua sông

kiếp sóng
lang thang bể khổ
cành đau gẫy nát niềm tin
nhựa ký ức nảy chồi ngày tháng
mưa tháng năm nắng tháng tám muộn màng
đi trong hoang mạc
mây trắng ngập ngừng
hè về
phượng đỏ hoe mắt
ánh sáng bình minh lặng câm
tiếng tơ đồng âm vang khắc khoải
nguồn ký ức
bay khắp trời phiêu lãng
kiêu sa áo trắng
ngan ngát động thơ tình
thăm thẳm trời cao bình yên suy nghĩ
kỷ niệm kết tinh ẩn những mùa xuân
đốt lửa mùa đông
trái tim hồng nóng bỏng
người lội qua sông
đem vần thơ về thắp thêm lửa cháy
loay hoay số phận
niềm đau mọc trên đầu
tìm hạnh phúc sau trời mưa bão
nghìn lẻ tai ương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét