về nô nức

rượu đương say
dòng thơ đương mát
trăng ngọc xinh xinh
hơi ấm
chín tầng mây cầu nguyện
đêm nay vị ngọt rất thơm
đường thơ xanh linh hồn rảnh rỗi
gió căng bay quên hết tháng ngày
ương bướng
thuyền quyên hoa quện
trăng kiêu sa mặt trời ửng hồng
có một loài hoa
ướt đầm hơi thở
đêm ngày rạo rực sắc hương
gió lay
biệt ly tao ngộ
tiếng khuya trìu mến dịu hiền
vách trời cao dầy âm hưởng
thuở dông bão
phù du phong phú
niềm vui đục thủng cơn mê
cánh diều vướng đường tơ lệ
nửa đêm
hoài niệm về nô nức
chật hẹp không gian khép cửa thời gian




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét