lép nhép hạt mưa

mưa dán đất
lép nhép ướt không gian
ngày chuyển sắc
nỗi buồn đi ra từ đáy mắt
mùa loang
trái tim vùng cỏ đắng
gặm mòn tháng năm
chua xót thịt da
thơ cay
đêm lạc loài chuyện lạ
nghìn trùng dệt sợi mông lung
buồn quấn quýt
mộng mồ côi đến chết
ray rứt niềm đau buồn vọng xa xăm
chén rượu cạn
ngả nghiêng vùng suy nghĩ
cho hồn bay lạc đến cung mây
nhặt mảnh vụn ghép tình tròn lại
trăng nhả tơ buồm lại căng đầy
xoay tròn mặt đất
cơn mưa quằn quại
tháng năm dài
lép nhép hạt mưa rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét