mưa tháng sáu

đêm vắng lặng
ngàn sao huyền bí
hoang sơ từ độ hôn mê
ngọt ngào cơn say chưa kịp lớn
giăng giăng phiền muộn khói sương về
những giọt sương cựa mình
người đàn bà đắng ngày rung lá cỏ
chiếc võng ru
điêu tàn rời rã
già cỗi nỗi cô đơn
chiều rải nắng vàng lên nỗi nhớ
sương khói
chuyến đò xưa mờ mịt
đêm khuya ướt lạnh giọt mồ hôi
người say ngất bầu rượu bóng tối
ngang trời nhóm lửa
lỗi nhịp yêu đương
chông chênh bước ngược xuôi phiền muộn
cỏ dịu dàng
hoa tưng bừng mùa hạ
mưa buồn tháng sáu
ai nhớ thương ai
hạt phấn rơi
khoảng trời mơ lầy lội
bóng đêm luồn qua tay
nỗi nhớ vơi đầy



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét