bên miệng vực

mộng gầy
màn sương nhợt nhạt
trăng vịn nhành mây
mặt sông máu nhầy lấp loáng
hồn thức
gió thổi phương xa lạ
khúc nhạc ướt mềm cỏ cây
mùi linh thiêng vấn vương tội lỗi
sa đọa
cầu vồng bốn phía
trăng là gió thơ là hoa kiều mị
phiêu diêu sắc màu vô biên
thượng tầng đài thơm ngọc biếc
đêm không vĩnh biệt
gấm vóc nhạc thần bay
cho bản ngã cuồng trong sảng khoái
độc dược
hào quang bên miệng vực
uống hết hương vị dư thừa
thơ chen lấn vô biên cảm giác
xuân hứng
ngàn năm xanh mặt biển
nghèn nghẹn nỗi đau thách thức
lao đao đời phiêu lãng
bước giang hồ buồn tênh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét