nửa hồn ..

mùa thu
mây rưng ngấn lệ
trăng vàng nhạt thếch khúc ca
heo may luồn hoa gầy lá rụng
chiều
hoàng hôn ngổn ngang suy nghĩ
mặt trời thấm đậm u hoài
tìm trong sắc nhớ
quạnh quẽ bao la
mưa tầm tã nụ cười nhầy nhựa
không gian buồn
vang vang mây gió
xác xơ hồn cỏ cây
nửa đường tơ mộ tình ngồi dậy
đào huyệt chôn trái tim
hồn lang bạt trời khuya đổ lạnh
chong đèn soi bóng
u minh phía chân trời
đếm ngày tháng
đưa mắt cười khinh bạc
nửa hồn say nửa hồn vứt phương xa
chạm môi vào đêm tàn bóng tối
lếch thếch đời chuốc cạn đắng cay
mong manh sáng tối
nghiệt ngã thế gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét