phong trần nhan sắc

chiều tàn
sắc nước xanh
có đôi chim về sớm
mảng sâu thẳm
thu vàng ghế đá lạnh băng
chợt buồn
tiềng gọi hiền ríu rít
vô tình chiếc lá rơi trên tay
ái ưu
hồn xuân chưa muốn rụng
nét trăng hồ luôn xao động lênh đênh
đời vui
xô hết nỗi buồn
nắng thơm cẩn nguyệt chân trời cẩn thơ
mầm chồi
bờ thiên thai chín mọng
rằm phơi dáng mở lối ước mơ
trang đài
phong trần nhan sắc
ôm khối tình non sực nức nắng mưa
thả mộng đi rông
kéo cho dài vũ trụ
cơn gió lốc
nụ cười đổ bến sông
giã biệt thanh xuân
đời đục ngầu tro bụi
mặt trời già








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét