hồn xanh

mạch đời
vần thơ thao thức
nghe âm thanh nhạc của tơ duyên
đời vẫn thế với vui buồn ấm lạnh
biển giai nhân chiêm bao hương phấn
tương tư
mưa dầm nước mắt
không ngủ nhìn trăng lạnh lùng
nảy nở xứ yêu thương
biển dào lên những cánh buồm chờ đợi
say mùa hè
sống một đời không tuổi
vỗ nhẹ tháng năm
rọi hồn tươi trẻ
trời vàng đỏ au
lấp lánh mặt trời xanh biếc
chiều
về với biển
dạt dào sóng say mê
hoàng hôn vẽ ngàn màu hoa tím
cái dạ yêu đời
ta trả gì đời ngoài những ngày vui hưng thịnh
bánh xe ngày tháng
vang lừng hồn xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét