loang lổ khối sầu

hương mơ
những chiều sâu bí ẩn
không dấu vết
mộng ngông cuồng đêm đêm
tan rã
tiếng thở dài chìm trong mù mịt
lốc cốc bóng đêm lan
tiếng cô hồn mơ màng trên cỏ héo
đêm sâu lạnh
thịt da người tan rữa
lần mò
biết chi trời âm giới tối om om
hồn lạc lối lệ sầu nơi đất vắng
những héo mòn tô thắm nét phôi pha
suối trắng
tiếng cười trong ngàn rộng
rừng xanh
loang lổ khối u sầu
tiếng chim câm
rừng núi phủ uy linh
mặt trời khóc giãy giụa từng tia nắng
đêm màu đỏ
ngàn sao ngồi mặc niệm
trong lâu đài lẳng lặng những bóng ma
chiếc bánh trăng buồn tẻ bày ra
trung thu đó ai là người phá cỗ
hương lạnh
cỏ cây rên xào xạc
linh hồn lang thang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét