hạt bụi bên đời

nắng ngả
dốc chiều vời vợi
đỉnh tinh thần chót vót mây xanh
bâng khuâng rụng chậm chuyến phà lưu luyến
hạt bụi bên đời cháy rụi thành tro
nắng rụng
bến sông quạnh vắng
trái tim người đạm bạc niềm tin
hồn thổn thức tóc sương thêm tuổi
núi thức thâu đêm giá lạnh bụi bờ
sống mòn
tình chia ly vạn dặm
đi tìm diêu bông vạn lời thơ
khúc đời
nhánh sông trăm ngả
cùng cho nhau đau khổ một đời
biển gọi
hoàng hôn xanh biếc
nghìn năm dào dạt sóng say mê
vui đầu sóng buồn chân trời kẽo kẹt
mặt trời đêm mặt sóng nát nhàu
đỏ rụi
lửa cháy trong tiềm thức
mênh mông trầm lặng đáy chiêm bao
ngã ba tình yêu chim làm tổ
giấc ngủ đi vào tận kiếp sau
tóc xõa
bốn mùa đông lạnh
buồn vui đụng chạm kiếp ta bà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét