cỏ rối

đêm về gối mộng
hằn dấu trên đồi
dư âm nhịp sóng
tâm ngộ duyên trôi

trăng vàng vằng vặc
dấu hỏi cuộc đời
thu tàn cỏ rối
băng ngàn mây trôi

mưa vay cho đủ
thuyền viễn mộng chơi
xua đời tăm tối
phủi tay ngang trời

cho nhau một nửa
mùa hạ lên ngôi
viễn miên hội tụ
vạn cổ cung sầu

nương mình theo gió
ẩn hồn trong mây
trầm luân khấp khểnh
giông bão cội nguồn

tiếng đêm mệt mỏi
hơi thở đứt đôi
gió lùa sợi tóc
bể dâu bạc đời

nắng mưa kẽo kẹt
lúng túng cuộc chơi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét