mộng trường chinh

đêm u huyền
nghe sóng cuộc đời xô
trái tim người giã từ hoa ân ái
não lòng
tình có là trăng sao mặc kệ
chỉ còn ta và chiếc bóng cận kề
trăm năm chung thủy bình yên
không thanh sắc mà tri âm tri kỷ
gối tay
mộng về bên mộng
vũ trụ dang vòng tay
trái đất ngoan như thằng bé
đôi gò má mỏng
mắt hồ liễu xanh
cầu vồng bắc hai bờ mây thanh khuyết
lang thang trong nắng
chiều tạnh cơn mưa thèm
đêm về hương thơm tuế nguyệt
đi trong mơ
cỏ tình yêu êm ái
chẳng cần bến người
thần thánh chết nỗi buồn xây cổ mộ
giữa kiếp người
mộng lại trường chinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét