ám ảnh tháng năm

con đường gió lộng
bánh xe ngày tháng
những căn nhà bên đường
tháng giêng
mùa xuân đến sớm
lấp lánh mưa bay
bài hát của gió
trắng mùa hè trước mặt
yêu thương rát bỏng
đa tình cưu mang
những bức tường
hoa mềm thức dậy
ám ảnh tháng năm gầy
đêm khuya khoắt trăng trời lầy lội
phố rộng
mùa hè thức giấc
vòm cây gió lộng
cuộc đam mê mạnh mẽ
quấn quýt yêu thương
gương mặt
kẻ suốt đời tất bật
rượu thề uống mãi
chút trí nhớ thần kinh
ngước nhìn
tương lai
ngoái lại
giật mình
mùa hè rực rỡ








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét