trôi dài trí nhớ

trời ấm
cánh vọng tươi xanh
dịu dàng gió mây ngọt đậm
đêm thơm ngát
mê đắm cuồng điên
không tỉnh nữa cho hương trùm lên mặt
đóa sen rực rỡ
khổ xác thân duyên
lá đâm chồi
chấp chới mùa xuân gọi
dìu nhau về góc biển
sởi ấm đời buồn vui
no nê bóng tối
xác xơ nụ cười
phu đời tình nghèo kiệt
nâng niu khóc cười
đùa chơi thân phận
khi lòng đã trải ra phơi
linh thiêng chẻ đôi ngọn núi
long lanh vỡ òa
tình yêu say ngủ
trôi dài trí nhớ
tràn ngập miền thơ
thơ thẩn say
chén rượu tình đang chảy
miền mộng du
say tỉnh tỉnh say


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét