đêm không khóc

nụ cười điên
lương tâm tàn bạo
con thuyền dập nát địa ngục phơi bày
thảm thiết khóc cuộc đời tàn ác
chiếc lá rụng
hồ thu nhớ mãi
quãng đời ngơ nghếch vọng tưởng ngày hoa
giọt sương rơi mặt hồ rửa mặt
khờ khạo cơn say
mảnh thiếu đi tìm
vẫn thấy trong mây bão đầy tuổi nhỏ
theo dòng nước mắt
chở nhạc quê hương
âm thanh vỡ ngược xuôi dang dở
lạc loài bút mực
biển nhớ đợi chờ
xuân xưa tưởng tiếc gom thêm phiền muộn
đêm không khóc
huyễn mộng canh dài
chùm cô đơn cỏ hoang tâm sự
vàng bay
vỡ dưới chân kỷ niệm
lang thang khắp địa cầu không dừng bước
chén quan hà
đời rụng
nhát gươm đau



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét