như tiếng ve

sóng vỗ
nhạt nhòa cơn mơ biển
nụ trăng vừa hé
tiếng thở dài vô biên
bản ngã
thật thà để có
bỏ mặc sầu rơi trong mắt đêm
giữa đêm trường tơ vương vang vọng
chơi vơi hoàng hôn
hồn đuối đau chiều tím
nắng lả lơi tình nở nụ cười
hồn tơ tưởng mưa bay thấm mệt
vọng mênh mông
con tim nhỏ khao khát
nẻo âu lo run rẩy lửa tàn
bước ngang thời gian
nước qua miền trong đục
nỗi ưu tư uẩn khúc buổi chiều rơi
giọt lệ thấm xoay tà áo mới
gió chướng
hồn say mơ tưởng
lòng buồn như tiếng ve
cánh phượng hồng tan như xác pháo
ưu phiền đổi hướng
ngơ ngẩn nón nghiềng
mùa hè rũ tháng 5 nắng cháy
vớt mặt trời
thăm thẳm đắm chìm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét