đêm say

mây sầu thế kỷ
hồn trong mộng chưa tan
mặt trời lẫn vào đêm
niềm đau theo chiều gió
nỗi buồn vô cớ
lúc trời đổ mưa
đời vẫn thức đêm vui dài rộng
có một ngày
đời nhận ra người
vết tình yêu đẹp như nhát chém
tiếng thở dài
trái tim ốm trong lồng ngực
sắc ngã trong vòng tay
rượu dâng nguyên hương nồng thắm
khói biếc
nhạc đê mê chín kiếp
đường xanh bóng trăng
tình giang hồ vẫn mười phương son phấn
ngựa quay đầu
xuân chờ ngoài cửa
rời rạc khúc thiên thai
đêm say
gió lạnh bên ngoài
đời chệch hướng trái tim thoi thóp lửa
trầm hương mê hoặc
nghê thường lả lơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét