nguyên vẹn

công viên già
lá khô hồn cũ
một chiều tuổi nhỏ
con mắt buổi yêu đầu
nguyên vẹn
sự bình yên trong vắt
mộng ước vuông tròn một thuở
vung phí hối tiếc tháng ngày
hoa tím
mưa nắng bụi lầm gót đỏ
mềm mai như không thư giãn nguyên lành
vội vàng chi bên bờ biển bão
giấc mơ hoa niên
chiều ru lơ lửng
tình yêu mùa hè đầy ắp
tuổi mười sáu
khuôn mặt đi qua
hoa sen thắm cái nhìn rất vội
nụ cười và nước mắt
quá khứ không lời những ngày sống thật
cầu vồng bong bóng cơn mưa
một chút lặng im
tưởng mình không có thật
bỗng phát sợ hồn lên cao  xa tít
tưng bừng tuổi trẻ
vòng quanh cuộc đời







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét