ngổn ngang tuổi trẻ

tóc thả hương
mênh mang gió nhạc
lưu luyến một mảng nhớ tìm đâu
chiều rưng rưng miền hoang cỏ dại
lắng đọng
hoàng hôn ngả tím u sầu
ru một cuộc tình ngàn năm vang vọng
xa xôi khoảng lặng
bước chân nâng mùi hương
buổi chiều tím ngẩn ngơ ly biệt
đường dài
gánh nặng hành trang
ngổn ngang tuổi trẻ
chảy xuống dòng sông cơn bão đỏ gió đong
nắng cứ dồn trưa hoa phượng cháy
làn mây trắng
bâng khuâng hoa cúc
chiều lầm lũi xoay vần
đêm mùa hạ
gió nhạc tình xa
vọng âm thanh bên mộng tình rát bỏng
sóng vỡ
mây cuốn cuối trời
đêm hùng vĩ
trong veo lời du mục


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét