mộng ở cuối đời

cỏ bâng khuâng
thế kỷ mỉm cười
phép lạ mặt trời tiếc nuối
đáy trăng sao
sóng trào biển mặn
nỗi nhớ cay nồng dào dạt mênh mông
sắc hoa hồng
cõi thực mơ trời đất
gió khuya không tách biệt làn hương
thời gian nhẹ
giấc ngủ đi vòng
mắt đêm ầm vang hưng thịnh
gió lạnh
giọt lệ ba nghìn hướng
yêu cuộc đời biến hóa nụ hôn
đồi hoa gió
nếp vô biên sống động
chiều rải áng mây hồng
tối vui nghìn phép lạ
vũ trụ nằm mơ
ngọn thủy triều yêu mến
sao sáng từng bầy
thình lình gió dậy
tháng năm tàn
chùm thương giữ kỹ
mơ cho đã
khi mộng ở cuối đời




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét