kỷ niệm trượt ngã

gió mưa
níu vào trượt ngã
kỷ niệm nhuốm màu nghe tiếng đêm sâu
thong thả
từng giọt sương tịch mịch
trong lòng u tối gió mưa bay
chúi vào phương xa dặm đường mải miết
tuổi trẻ thơ
hồn xuân trong sạch
kỷ niệm gợn giấc mơ thêu
êm đềm ngày đêm giăng giữ
thú mênh mông
mộng tưởng đong đầy
lang thang sống giữa vùng im lặng
hương nắng mới
giấc mơ yêu dĩ vãng
kẻ quên bờ
sông tràn kỷ niệm trôi
lén lút ước mơ
hư danh mắc nợ
đôi môi khinh đời trâng tráo
thổn thức cành khô trúc đào
chốn không màu
hụt hơi âm vọng
hao khuyết trăng thượng tuần
thoi thóp mùa đông



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét