thơ viết trên môi

một kiếp hướng dương
cánh chim bằng rong ruổi
xích đạo đời người
thanh vang mặt trời rơi
tháng bảy trời mưa
mơ ngồi câu cá
hóa thân thành cậu bé học trò
nhìn cánh quạ đen giữa đời giễu cợt
sóng đưa tình
linh hồn bỏ trốn
vũ trụ không màu đại lộ đau thương
đời ủ lạnh giữa hư không ảo ảnh
chân trời kín
gió khép cửa thu phai
mặt đất thắp bằng đôi mắt sáng
yêu cuộc đời
những bài thơ viết trên môi
buồn ở đấy đóng đinh đời ở đấy
theo thời gian
nhìn dòng nước chảy
nhìn buổi hẹn hò
nhìn nỗi cô đơn vẫn vậy
bế mạc cuộc đời
chân thành từ giã
bay ra biển khơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét