vịn tay số kiếp

con thuyền chở mộng
tìm một hành tinh
dòng tâm sự vui buồn gợn sóng
mùa xuân dài
kỷ niệm dắt tay nhau
cặp mắt sáng sắc cầu vồng nghiêng ngả
xích đạo đường cong
mặt trời
hò hẹn
nghìn năm quá khứ tiễn nhau
trăng mặc khách sánh vai tâm sự
vịn tay số kiếp
chiêm bao chớp hàng mi
mặt đất sắp tan trong cơn bão
bài thơ xanh
cơn mê tình sử
yểu điệu những ngôn từ
trôi tâm sự nỗi sầu tinh tú
lòng lạnh
chim bay về tổ
lửng lơ tiếng chuông chùa
ngồi quay tơ
vần thơ sầu rụng
gió một dòng buồn tênh
quanh năm thơ thẩn
trăng thề đục sương









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét