vầng trăng không mọc

hoa bay
đôi mắt thu tàn
giấc mộng độc dược còn xanh tà áo
lời nguyền trôi tuột áng mây
dĩ vãng bơ vo
linh hồn trầy xước
mùa xuân hận bình minh
giọt nước mắt
nhỏ xuống lòng loang lổ
vầng trăng không mọc đêm rằm
trái tim trở thành đá tảng
bến lở
gom từng mảnh vỡ
chiều trở gió đợi từng cơn mưa
mở cả mái trời xem tình cao muôn bậc
chợ chiều
nhớ thương già nua
hoàng hôn chia đôi ngả
thuở yêu đương
hoa khúc khích miệng cười
nhắm chua cay vẫn thấy đời hạnh phúc
lẳng lơ suy nghĩ
vườn mộng thẫn thờ
chiều điên
mặt trời nhầy nhụa
giận dỗi  hờn ghen
sương lá rụng thiên thu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét