rong ruổi vui buồn

sầu miên man
trăng
nghiêng mặt nước
uống ánh trăng vàng ta khát từ lâu
gió dồn âm điệu
mong manh quá khứ
trầm mơ xanh biếc
chơi vơi hoa kiều mỵ
đêm
kỷ niệm hiện lên lần lượt
những năm tháng gầy còm
chuyến tàu
kẻ nhớ thương lạc đường
những ga lớn ga nhỏ trèo lên vội vã
vết chém tình yêu
trái tim rung trong lồng ngực
tiếng thở dài xanh biếc
mơ trong đêm
cành nhạc đê mê
văn chương lạc điệu
rong ruổi kiếp vui buồn
dâng tình
bóng trăng về ngự
sắc ngã vòng tay
mặt trời lẫn vào đêm cuồng dại
cửa đóng
bóng đêm trở lại
nham hiểm vui buồn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét