nén một tiếng cười

hoa rung
ngọn đèn hư ảo
một ngày lửa tắt
sầu chung một hướng say
đêm gối mộng
mơ màng liêu trai
người mở nắp quan tài sợ hãi
đường xa vạn dặm
lòng trắng mùa đông
đêm đốt đuốc tương tư trông đợi
vết mồ hôi
lạ lùng tươi mới
nén một tiếng cười
con gió đi
mặt hồ vụt mở
chải chuốt mùa đông
cố quên tình cũ
đêm
tội lỗi mời chào
cửa sổ trời sao hạn hẹp
nhăn nheo dĩ vãng
sách đọc thâu đêm
trái tim sơn dầu đầy nắng
nụ cười mời cơn mưa
ngực căng đầy gió bão
thẳm sâu phép màu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét