đồng dao trên phố

say với ai
đìu hiu sóng dậy
trăng lạnh hoa gầy buồm mưa nắng
viễn trình quan ải lòng say
rượu khô
ngọn đèn hư ảo
ủ lòng khăn hồng vò võ
vết mồ hôi khung tóc liễu rối bời
suốt một mùa hè tiếng ve chua chát
đời suồng sã
khẩu hiệu nằm chết
đêm trằn trọc thẳm đen
sáng dần lên mặt trời từ miệng vực
bí mật cuộc đời
ngổn ngang dĩ vãng
đời người dang dở niềm tin
nỗi sầu như bom nguyên tử
như sỏi đá
hồn đêm lưu lạc
uống rượu dưới hang sâu
lúc ngồi trên đỉnh trời chót vót
đồng dao trên phố
chém cơn mưa dư thừa
đò chiều sông lạ
tung hoành chiêm bao










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét