hong cuộc đời

cõi người
nhiều cay đắng
câu lục bát bắc cầu đi qua
cơn mưa
sông phù sa mời gọi
vui trái đất tròn mây nở nụ cười hoa
hương lay
huyền mi bỡ ngỡ
nước mắt trăm màu sắc
khúc nhạc đêm chợt nở cánh e dè
hồn mơ ước vẫn đứng bên
chờ đợi
chờn vờn nguồn ánh sáng
rung ngưng những thanh âm
màu say nâng từng tiếng nấc
trong giấc mơ
gặp những gì đã mất
những lời hứa không bao giờ đúng hẹn
và kỷ niệm xếp đầy gian ký ức
thành phố gió
cửa sổ chứa đầy cát bụi
nơi con tàu mỗi khi buồn về đỗ
khởi bước lang thang
râm ran cầu nguyện
bâng khuâng cảnh trần ai
hong cuộc đời thừa thãi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét