lối yêu thương

không bến đỗ
linh hồn vay mượn
duyên tâm ngộ lộc nở ngàn hoa
gói ghém nụ cười
ngàn dâu trăm tuổi
phút giao thừa vội vã
tuổi đi
muôn trùng dặm ruổi
trốn vào mưa nỗi sầu sỏi đá
đêm hái câu hò hẹn
một đời nhớ
tình mong manh trôi ngược
những ước vọng không lời
rừng trụi lá
hoài niệm người bước ra
trụ thiền vương vấn
mấy miền ngẩn ngơ
đi rong
sầu không bến chờ
câu thơ vạn cổ vật vờ chiều tang
trăng vỡ
nỗi buồn gặm nhấm
lối yêu thương gầy còm
nằm trên lá khóc câu vọng tưởng
tình đã muộn
chớp bể mưa truôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét