buổi hẹn

ngọn gió xanh
cánh buồm xinh biển rộng
rơi xuống trang thơ
hoa đào phớt đỏ
thì thầm mùa đông
trời bừng rạng nắng
cuối con đường
ngã ba mưa khát vọng
nước mắt của đêm
là khoảng trời đen xơ xác
chẳng muốn ngồi mơ
chán hết mọi sắc màu
cơn gió nóng cuốn trôi tình đang lớn
bốn bề gió lộng
hồn chẳng kịp che
giọt hiu hắt vỡ đôi không gian nhớ
tai ương
lòng run đêm lạnh
hương trầm ôm thinh sắc
nặng gánh yêu thương
giây phút vô biên
hạnh phúc miền cực lạc
buổi hẹn
thơ không biết khóc
tiếng cười giòn tan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét