xào xạc của lá

sáng say
mơn mởn mặt trời
thơm đầy ánh sáng
vang bên tai những lời thơ đọng lại
lần lượt đuổi nhau tiếng gió không lời
cái chết xa xôi mỏng manh sợ hãi
nín thở
đôi mắt còn nguyên vẹn mùa thu
ý nghĩa của việc ngồi im lặng
và cái chết đến bắt đầu từ đó
khép cửa hoàng hôn
dãy phố lên đèn
nỗi buồn bật khóc
cô đơn tồn tại tạc hình
trơ gốc liễu gầy xanh suy nghĩ
chào em
tần ngần thơ mộng
niềm xào xạc của lá
một giấc bình yên khắp cõi mênh mông
vũng máu hoàng hôn lòe loẹt lửa chiều
lay hồn thức bốn phương xuôi ngược
trên vực thẳm
thú mơ màng mây lượn
nốt một nửa
uống một nửa máu nồng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét