dự cảm rộng dài

ngoài sân gió thoảng
xuân hờ hững mùi hương
nỗi buồn gầy như que cọc
đêm tự tình
tóc ấm
tuổi đương thì thơm đọng
thời gian trẻ rong ruổi võng mây trôi
mắt môi chưa từng thôi thương nhớ
áo trắng
mộng nở bừng ánh sáng
nắng thơ dệt trong hơi thở
phấp phới hồn bay
uống cho say
chênh vênh ngàn vạn nhịp cầu
câu hờ hững biết bao nhiêu tuổi
bâng khuâng hoa
chim chiều ngơ ngác
hoàng hôn lênh đênh không lời
buồn tênh chân cầu cá lội
dở dang suy nghĩ
bức tranh hạnh phúc xé đôi
căn nhà trống đêm ngàn gió thổi
đóng cửa
dự cảm rộng dài
thắp lửa thay muôn ngàn sợ hãi
ngoài sông
lục bình trôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét