no nê khờ khạo

đời xa xứ
chiều lẻ loi dang dở
mây làm xanh mưa
bút mực lạc loài thúc dục
bến xưa đợi chờ
sông vào biển nhớ
bốn chục năm trơn trượt trên đời
gốc muộn phiền gối đầu tâm sự
no nê khờ khạo
bão đầy em cho
giấu ngậm ngùi
lời chào năm mới
ngày ra dập vỡ niềm tin
bất hạnh phơi đầy mặt báo
lương tâm mách bảo
mũi dao đâm lút thịt da
những trâng tráo tị hiềm thiển cận
lập lòe cơn đau
trăng suông muốn khóc
ngơ ngác hỏi
niềm đau quê bàng hoàng
không khóc
lệ từ cổ tích lén chảy vào tim
mùa thu chất đầy ngăn quá khứ
không nhớ ai
chùm cô đơn động sóng
nhảy múa canh dài








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét