người không đến

đời thấm mệt
giai nhân ảo ảnh
người không đến
bóng phủ gió đưa lời
nỗi nhớ
quay cuồng kỷ niệm
bụi phấn hoen nỗi buồn buổi trưa
mơ về một cõi
hụt hẫng hao gầy
người không đến nên tơ tình đứt đoạn
trộn vào nhau
dửng dưng vàng úa
người không đến nên tơ tình nghiêng ngửa
giữa bước hư vô
đời chênh vênh sóng
người không đến nên tình vĩnh  biêt mai sau
nhặt nắng
ru dòng sầu
tuổi xuân đã mất từ lâu
lời tha thiết tan trong hơi thở
tay ấm
ôm dòng thinh lặng
trơ cội rễ nỗi buồn
rủ nhau tìm trăng
từng đám mây buồn ủ rũ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét