ngược dòng

chốn biên thùy
uy nghi thạch trụ
đời đi ngược về xuôi
bần hàn hiu hắt dịu dàng thở nhẹ
bạc đầu qua phà
yêu thơ cùng hoa
trời xanh muôn thuở có gì đâu cũ
đêm ngũ sắc
thăng long áo mỏng
mềm mại đêm sâu huyền thoại
tựa vai
hoa đào góc phố
hồn thu đang thở
thương nhớ khép hờ vạt áo
đêm hoang trải
giấc mơ mềm như lụa
nghe gió hát bao lời
cát bụi ngẩn ngơ hồn cỏ
thời gian mịn như nhung
mỹ nhân người đang tìm
quẩn quanh hoa đào tình cũ
vòng quanh gió thổi
ngu ngơ ngược dòng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét