lạc điệu trăm năm

thì thào đêm
bước đường đời mệt mỏi
lời say tình ngỏ ý mưa bay
lạc điệu trăm năm
tình đành lỗi hẹn
tia chớp đắng thầm vọng vân đài
nhặt bóng thời gian
bốn mùa cát bụi
nửa đêm nghe gió thở bên mình
vọng vui buồn cho hư không nhỏ lại
còn gì hy vọng
lỗi hẹn cùng trăng
mơ chẳng tới cho niềm vui sụp đổ
khúc nửa vời
đêm đêm chờ đợi
khoảng cách
và bóng tối
mùa hạ cướp đi rồi
nhịp thở xa nhau miên trường vọng tưởng
áo bay
gót chân mềm trong nắng
thu tàn tuế nguyệt mây trôi
gởi vọng mây ngàn
cô liêu bờ mộng
lang thang chưa thể về nguồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét