thèm cơn lú lẫn

trời mưa
gầy còm suy nghĩ
giết mặt trời trên biển
nghiêng con thuyền hoàng hôn
gặp nhau tình cờ
ngổn ngang nghi hoặc
hồn ngã
nghiêng tràn yêu đương
riết đôi tay ngả đôi chân biển gió
chập chờn hư thực
no nê vũng trăng đêm
thiên đường trần gian đều là địa ngục
hồn không say
rượu một ngày tỉnh giấc
hân hoan gió ngược
nhẹ nhàng nắng tháng ba
ý xuân chớm vui hè một thuở
xoay vần nhóm lửa
thoi thóp sợi nắng vàng
trái đất cằn khô cầu vồng gió giật
nỗi buồn không ranh giới
hờn giận vu vơ
lá rách tả tơi sáng ra hồn héo
thèm cơn lú lẫn
dấu xưa phong trần



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét