suồng sã tháng ngày

bình minh reo
câu thơ đậm nhạt
nửa đời xanh ngắt
cánh hạc thiên di bồng bềnh mây đoàn tụ
mưa tuôn lối đi về
cuộc đua chơi
ngân hà lóe sáng
trăng nửa mảnh hồn vang
vũ trụ phiêu linh con đường dài thẳm
lá mộng
tai ương giẫy chết
đời suồng sã tháng ngày
giọt đắng cay sống trên môi thầm lặng
mùa đông
bức tường vôi trắng xóa
đêm lạnh lùng ướt sũng nghĩ suy
bao dung ngôn từ
những quyển sách gật đầu im lặng
chờ thời gian trôi
đan những sợi tơ hồng viễn phố
lửa cháy
giấc mơ tỉnh dậy
âm hưởng vang lừng tiếng nhạc hoa
xôn xao nhịp thở
một thoáng môi cười
đêm thao thức giữa lòng trời mặt biển
đời run nhẹ
từng mảnh sao rơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét