cuối con đường

chiều tàn tạ
trộn nỗi buồn thương nhớ
chưa nói lời ra lụy ngọc ngân hà
vạn dặm đường mặt trời đỏ lửa
mê đắm
linh thiêng trời rộng
cơn địa chấn rùng rùng
hồn phiêu lạc chín tầng mây hư lãng
rớm lệ
trăng sao trồi sụt
kiếp ăn mày một xứ mênh mông
không nhan sắc không đời mơ mộng
người bỏ đi
hoa gạo tàn sắc đỏ
những nẻo đường ầm ầm chó sủa
đêm vàng thiếu trăng
mùa xuân xanh
lênh đênh suy nghĩ
kiếp luân hồi buồn tênh
mắt như lòng đơn sơ mộng trắng
dệt nắng
gió phất phơ ngoài cửa
hạnh phúc đầy tay
suối mộng bay
cuối con đường
nở bừng ánh sáng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét