đất ẩm

mở cửa mùa đông
gió mưa và rét
trói linh hồn
thòng lọng đọa đầy
đêm sám hối buồn vui thú tội
lấp lánh thiều quang
vạn ý thơ bừng sáng
suối chiêm bao thương nhớ thuở xa xưa
hương phấn thời gian bốn mùa duy lý
rừng xanh
cỏ cây trở giấc
thuyền tình ngược sông mê
hư vô tấu khúc ru tình ái
khóe mắt u buồn
giọt pha sương lệ
lạnh giá mở toang xuân không còn nữa
động tơ tình
huy hoàng vang vọng
trầm bổng bình minh cõi sáng vô biên
hương trầm thơm khắp trời phiêu lãng
đất ẩm
mơ tìm cõi bất diệt
nhắm mắt
cho linh hồn sống lại
đêm về
dâng thung lũng liêu trai







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét