yêu nghèo

ngày dễ vỡ
mặt trời thủy tinh
những nghĩ suy trượt ngã
hồi còi xé
tàn lửa cháy khắp nơi
những nhịp cầu sụp đổ
nhớ nhau
lạ lùng trơ trụi
gió ốm bay về miền ánh sáng
buổi trưa thơm
nắng bay hoa cười ngực thở
những mảnh sáng mùa hè lấp lánh
giấc ngủ trôi
đếm yêu
trời sâu giọt nhỏ
mưa ướt đầm trên cành tan vỡ
trầm vang khóc than
mồ đá lạnh
hoa huệ trắng
chúa đêm nay lang thang
mặc cả đời
phố dài heo hút
run rẩy tối đen
trước cửa cuộc đời
yêu nghèo mệt mỏi
đất nước hóa thành văn
tiếu ngạo mây trôi





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét