vớt tâm sự

trang giấy mở
khoan thai bút mực
thế kỷ thăng hoa ngả đường xê dịch
mưa hồng tươi màu dĩ vãng
thuở mới quen
yêu thương nồng nàn an nhiên phóng đãng
chín tầng không gian
muôn trùng gió thổi
thần ngọc chảy trên dòng êm ái
chiều mê sảng
sóng dâng tràn bờ hoàng hôn tắt lửa
xênh xang buổi trưa
bơ vơ cơn dông nhiệt đới
cuốn theo sóng ngầm
te tua cấu xé từng giờ
tuổi xuân phai
nhiễu điều tơi tả
vách tường câm đổi màu
chùm cô đơn nhạt nhòa huyễn mộng
thầm trách
lụy từ quá khứ
giá buốt cơn đau
vớt tâm sự
hoài cảm thăng trầm
thuở kiếm cung
niềm đau phiêu giạt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét