buồn như lá

tháng giêng
nhịp tim riú rít
linh hồn ướp hương trầm
thách thức thời gian nắng xuân ghen tị
thánh thót tiếng chuông
tôn vinh hạnh phúc
hồi sinh giáo đường buồn
lễ tình yêu con chiên ngoan đạo
mùa xuân về
phúc âm ngân vọng
đôi mắt trần gian u uất
đời trôi
chở bao phiền lụy
thác lũ sầu say túy lúy
xương tàn cốt rũ
tượng hình rêu phủ
cây thông già thấm thía tiềng chuông vọng
cởi lòng
niềm vui mang ra thắp hết
buồn như lá
tình quay về dĩ vãng
thu ướt đẳng đeo nhịp thở
nghìn năm bụi ố không gian
đốt thời niên thiếu
tả tơi tháng ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét