đâu cần tương lai

mảnh hồn ngã bóng
trái tim sợi mềm
vần thơ quấn quýt
bên bờ cỏ êm

cõi mơ tôi ở
tình tôi ngày xưa
tim tôi mặt biển
con thuyền tôi đưa

hoa hồng phủ sóng
hư ảo tháng ngày
vòng tay hôn nhẹ
bến bờ hư không

bơ vơ chiếc lá
ngập ngừng vần thơ
thu gieo lên cỏ
mảnh trăng tình hờ

chiều về nắng thở
lênh đênh vần thơ
bước vào nỗi nhớ
hụt hẫng mong chờ

loanh quanh quá khứ
tương lai nằm chờ





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mảnh hồn ngã bóng
trái tim sợi mềm
vần thơ quấn quýt
bên bờ cỏ êm,tuyệt!

Nặc danh nói...


cõi mơ tôi ở
tình tôi ngày xưa
tim tôi mặt biển
con thuyền tôi đưa
,thích!

Nặc danh nói...

bơ vơ chiếc lá
ngập ngừng vần thơ
thu gieo lên cỏ
mảnh trăng tình hờ,yêu!

Nặc danh nói...

chiều về nắng thở
lênh đênh vần thơ
bước vào nỗi nhớ
hụt hẫng mong chờ,thích!

Đăng nhận xét