say tỉnh giấc mơ

xuân cười
sóng dậy hồn năm tháng
bùng nổ nghĩ suy
ôi đôi mắt đắm nụ hôn trong mộng
chim đầu núi
chơ vơ núi đá
xót xa hạt bụi cô hồn
giây oan nghiệt sắc hoàng hôn vùi dập
khao khát
một đời cánh gió
mặt trời ngủ trong đêm
tiếng hát nghẹn bằng chiều dài luyến nhớ
hơi thở
hồn say men gió
ngả mình trên mộng tưởng êm đềm
bến bờ nào đại dương trôi dạt

mặn mà
dư âm từng đợt sóng
vũ trụ ngân nga kinh thánh lệ buồn
nét ngọc ngà tuyết giăng mưa mọc
thăm thẳm nghĩ suy
tay nắm chặt đức ân Thiên Chúa
mặt trời lạnh
vầng trăng nung lửa
cát bụi đổi đời
nghĩa địa trắng sương trời hiu quạnh
năm tháng tiễn đưa
giấc mơ vùi kỷ niệm tăm tối
tim vỡ
chất ngất lời ca
mặt trời chết giữa mùa đông băng giá
ngày xuân
thiên hà
say tỉnh giấc mơ



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hơi thở
hồn say men gió
ngả mình trên mộng tưởng êm đềm
bến bờ nào đại dương trôi dạt
,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời lạnh
vầng trăng nung lửa
cát bụi đổi đời
nghĩa địa trắng sương trời hiu quạnh,thích!

Nặc danh nói...

tim vỡ
chất ngất lời ca
mặt trời chết giữa mùa đông băng giá,hãi!

Đăng nhận xét