biển không bờ

mộng dầy
xanh cả hồn bươn chải
chợt thấy tình cười trong mắt ai
mưa rơi
quá khứ tương lai gọi
chợt thấy tim vui ánh mắt cười
ngập ngừng
bàn tay nâng vũ trụ
sao mai hẹn mặt trăng lả lơi
yêu từ vai thương sang vai nhớ
mộng về theo những cánh me bay
sương xuống
ngậm ngùi nhớ biển
ở đồng về lại nhớ phố đông
dầm mưa
thu nhớ hè đông gọi
nắng loay hoay hạt bụi sương mù

âm dương
quẩn quanh cõi vắng
thoăn thoắt đầy trơ khấc cội cây
ngày tháng rớt tâm hồn chằng chịt
bỗng thấy vui sấp ngửa cuộc đời
huyền thoại
mặt đất ngổn ngang mộng
chiêm bao đi qua đỉnh tinh thần
ngọt ngào
gió khua đêm lạnh
chút tình mối mặn nắng bay cao
thăm thẳm
tuyết dầy cơn mưa mỏng
trở lòng nghe hạt bụi sắc không
ngồi nghe
đời trôi qua mặt
trời xa
chuông điểm nhịp trêu người
ngày vỡ
nắng vàng loang lổ
biển không bờ





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngập ngừng
bàn tay nâng vũ trụ
sao mai hẹn mặt trăng lả lơi
yêu từ vai thương sang vai nhớ
mộng về theo những cánh me bay,thích!

Nặc danh nói...

dầm mưa
thu nhớ hè đông gọi
nắng loay hoay hạt bụi sương mù
,tuyệt!

Nặc danh nói...

ngày tháng rớt tâm hồn chằng chịt
bỗng thấy vui sấp ngửa cuộc đời,choáng,nghiện!

Nặc danh nói...

huyền thoại
mặt đất ngổn ngang mộng
chiêm bao đi qua đỉnh tinh thần,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

thăm thẳm
tuyết dầy cơn mưa mỏng
trở lòng nghe hạt bụi sắc không,vui!

Đăng nhận xét